Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

BÌNH VỀ CÁI BÌNH







Lê Quý Hiền 

BÌNH VỀ CÁI BÌNH
Chú ơi tặng chú chiếc bình ,
Nhớ ngồi nhà giữ mối tình bang giao !
Biển Đông nhà chú sóng cào
Anh vừa “cấm biển”, chớ nhào ra nghe.
Với anh thằng Mỹ dám đe
Đảo chú, anh chiếm, nó vè vè quanh
Tặng bình, chú hiểu ý anh
”Lưỡi bò” đang liếm sẽ thành ao riêng
Bình này, tình bạn thiêng liêng
Chú mà làm vỡ, anh riềng chú ngay !
Mặc anh, chú cứ khoanh tay
Biển Đông của chú có ngày…dùng chung
”Chủ quyền” là thứ bùng nhùng
Mỹ , Nhật là một bọn khùng, chớ theo
Nghe anh, cam phận bọt bèo
Anh là nước lớn, chọn kèo anh nha !


Nghe ông mất nước mất nhà ,
”Lưỡi bò” ông xóa thì ta giữ bình !
Giữa thời hiện đại văn minh
cậy to tung tác một mình đâu xong …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét